Kết quả tìm kiếm cho "hai anh em ruột"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 629
Sáng 27/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.
Giữa bồng bềnh mây trắng Tà Xùa (Sơn La), những gốc trà shan tuyết cổ thụ âm thầm lưu giữ bao ký ức. Nghề làm trà thủ công với công đoạn sao trên chảo gang bếp củi đã có lúc mai một. Nhưng giờ đây, nhờ đam mê, sự kiên nhẫn của người dân và những người say mê trà shan tuyết, lửa sao trà đã bập bùng trở lại.
Một thập kỷ trước, giữa những cánh rừng nhiệt đới nguyên sinh của Phú Quốc, một ý tưởng táo bạo đã ra đời: xây dựng Safari bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam, nơi ranh giới giữa con người và thiên nhiên gần như được xóa nhòa. Hành trình 10 năm của Vinpearl Safari Phú Quốc là câu chuyện về những bước đi tiên phong, về cách nâng niu sự sống và về cam kết kiên định với sứ mệnh bảo tồn thiên nhiên.
4 cuộc đời vừa được hồi sinh nhờ được ghép tạng và ghép tủy tự thân ở Bệnh viện Trung ương Huế.
3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã cùng tỏa sáng để mang huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Tại lễ trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' mùa 5 hôm nay, Báo Thanh Niên mời hai nhân vật "sống đẹp" - những người đã không quản ngại hiểm nguy xông pha cứu người ngay tại vùng rốn lũ miền Trung: anh Nguyễn Văn Minh và anh Huỳnh Hoàng Hải, giao lưu cùng bạn đọc.
Đại diện câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội (HUTC) đã trao 200 phần quà thiết thực với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng đến các hộ dân tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.
Sau khi thuê nhóm người trong công ty bảo vệ cùng đi thu hồi nợ là xe ôtô của khách hàng không thành công, Lê Huy An (SN 1986), ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) nhờ Phạm Ngọc Hiệp (SN 1981), ngụ cùng phường tìm cách khác “mạnh” hơn.
Hằng ngày, ở ấp Đường Gỗ Vàm, xã Long Thạnh (tỉnh An Gisng), ông Nguyễn Văn Vạn (74 tuổi) đều đặn chạy xe máy qua từng con đường nông thôn, chở theo túi gạo, thùng mì hoặc nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn.
Đã hơn một tuần trôi qua, tôi vẫn nhớ như in chuyến xe khách từ TP.HCM vội vã quay về Nha Trang trước khi cơn lũ lịch sử tràn về xứ duyên hải.
Theo Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Salmonella là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc bánh mì với hơn 300 nạn nhân ở phường Hạnh Thông. Đây là loại vi khuẩn quen mặt đằng sau các vụ ngộ độc trước đây.
Ngày mai 27-11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ xét xử vụ án người phụ nữ 39 tuổi đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua.